HÔN NHÂN LÀ GÌ?
311.
Hôn nhân như thể vòng đeo cổ
Giật ngược kéo xuôi ôi quá khổ
Có vợ thân chồng lết đến lê
Thêm con xác đực ngây thành ngố
Nam thì sướng cực hẳn do thê
Nữ cũng sang hèn âu tại số
Bươn bã cả đời mỏimệt hung
Lìa trần thẳng cẳng nào ai ngộ
HANSY
TÌNH KHỔ
Tình ái nhiều khi dềnh tận cổ
Thậm vương não trí càng thêm khổ
Tương tư thắc thỏm ngó như khờ
Mê muội lờ đờ trông thật ngố
Cứ ngỡ hoan tình mãi đẹp duyên
Nào hay phụ ái đều do nợ
Tơ lòng lẩn quẩn gỡ nào ra
Cửa ngục dương trần lâu mớ ngộ
HANSY
Tình ái nhiều khi dềnh tận cổ
Thậm vương não trí càng thêm khổ
Tương tư thắc thỏm ngó như khờ
Mê muội lờ đờ trông thật ngố
Cứ ngỡ hoan tình mãi đẹp duyên
Nào hay phụ ái đều do nợ
Tơ lòng lẩn quẩn gỡ nào ra
Cửa ngục dương trần lâu mớ ngộ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét