NHỚ MẸ
319.
NHỚ MẸ
Mẫu thân vắng bóng hồn con ngã
Như cội cây đời xơ xác lá
Vắng bặt tâm lòng những tiếng ca
Mù tăm trí não bao sầu hạ
Dõi tìm sao dáng mẹ hoài xa
Kiếm lục ôi hơi người hiếm quá
Thao thức canh chầy lệ ứa sa
Suối nguồn nỡ bỏ vào nơi lạ
HANSY
Mẫu thân vắng bóng hồn con ngã
Như cội cây đời xơ xác lá
Vắng bặt tâm lòng những tiếng ca
Mù tăm trí não bao sầu hạ
Dõi tìm sao dáng mẹ hoài xa
Kiếm lục ôi hơi người hiếm quá
Thao thức canh chầy lệ ứa sa
Suối nguồn nỡ bỏ vào nơi lạ
HANSY
DÕI MẸ
Chẳng Mẹ đời con dường muốn ngã
U buồn rụi sẫm như tàu lá
Còn chi ủ ấm dạ trời đông
Đã hết xua nồng đêm lửa hạ
Nhớ Mẫu hàn huyên buổi hạnh vầy
Thương đời cực khổ ngày xưa quá
Cầu xin nẻo phước lộng tràn mây
Thỏa ước người luôn nhàn cõi lạ
HANSY
Chẳng Mẹ đời con dường muốn ngã
U buồn rụi sẫm như tàu lá
Còn chi ủ ấm dạ trời đông
Đã hết xua nồng đêm lửa hạ
Nhớ Mẫu hàn huyên buổi hạnh vầy
Thương đời cực khổ ngày xưa quá
Cầu xin nẻo phước lộng tràn mây
Thỏa ước người luôn nhàn cõi lạ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét