VỊNH ĐƯỜNG THI

265.
VỊNH ĐƯỜNG THI

Thú viết thơ Đường
thật đáng chơi 
Nghĩa luôn súc tích lại thơm lời 
Điệu vần phơi phới không hề cạn 
Thi tứ ngọt ngào chẳng thể vơi 
Xử thế trong ngần bao ý rạng 
Đối nhân sáng rỡ một tâm ngời 
Tám câu khuôn thước như ngà ngọc 
Năm sáu chữ mà diệu dụng ơi 

HANSY



GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH 

Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi 
Giữ nhé tinh anh mãi
lộng ngời 
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn 
Xin đừng
hỏng lúc lòng vơi 
Mến nhiều gởi
bạn lâng bừng ý
Thương lắm
chuyền ai ngọt đượm lời 
Tiền bạc
chỉ là phương tiện sống 
Tinh thần xướng họa thật mà chơi 

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến