LUYẾN TÌNH

54.
LUYẾN TÌNH
[Ngũ độ-Giao cổ]

Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ
Thương nguyền cảm xúc gọi dòng mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Rộn rã lòng trao khấp khởi chờ
Dẫu vạn mưa đời chan trắc trở
Thì trăm cuộc ái khỏa nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng mầm yêu mở
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ

Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
Lòng ơi thẫm ước chẳng lu mờ
Duồng trăng quyện rỡ ràng muôn nhớ
Lả lướt miền yêu giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang nhịp thở
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em vẫn vậy dù giông trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ

HANSY


NỒNG NÀN

Anh cười giọt ấm phả vào thơ
Cả quãng hương nồng lộng ngát mơ
Ngọt thắm êm đềm ran cõi nhớ
Ngào thơm diệu thảo rát nơi chờ
Hòa trong nhịp mắt làm say trở
Quyện giữa làn môi khiến lịm ngờ
Đến đỗi tim từng cơn nấc thở
Quay cuồng đảo xuyến cuộn mành tơ

Quay cuồng đảo xuyến cuộn mành tơ
Trỗi khúc tình ơi dưới nguyệt mờ
Gạn nét môi cười xây điệu nhớ
Khơi làn mắt rỡ dệt câu chờ
Cùng đan nhịp bước lồng hơi thở
Hãy trải tay vòng tựa bến mơ
Để giấc thềm khuya đừng nghẹn trở
Anh cười giọt ấm phả vào thơ.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến