HẾT XÍ QUÁCH

267.
HẾT XÍ QUÁCH 

Viết
lậm bút lông cũng phải cùn 
Gặp
trời teo lạnh giống dây thun 
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc 
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn 
Một thuở tung hoành bao núi đổ 
Lắm lần xuôi ngược nước hồ vun 
Đường xưa ngoái lại đau
tề hoạn 
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn 

HANSY

ẮT PHẢI CÙN 

Mấy chuyện
nhì nhăng rất khó hùn 
Dẫu lòng ao ước được hoài vun 
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn 
Buồn mãi chiều nay
mộng thấp rùn 
Nhớ thuở
sung tình sao xốc xái 
Bây giờ rã ái chịu thùn thun 
Th
i gian gõ nhịp tàn phai hết 
Sắt thép còn tiêu bút
cũng cùn 

HANSY


LÒNG BÚT 

Xướng họa coi như góp vốn hùn 
Gom tình hiệp chữ kết lời vun 
Mặc cho giông gió đâu đành bỏ 
Chi sá phong ba
chẳng chịu rùn 
Gặp
gió sẵn sàng tứ trỗi 
Ngộ tình lần lữa kết vần thun 
Tơ tằm vướng nợ
từ muôn kiếp
Lòng bút đơm hoa chẳng
xuể cùn 

HANSY




Nhận xét

Bài đăng phổ biến