KHÚC ÁI

48.
KHÚC ÁI
[Thuận Nghịch-Trắc bằng]

Gởi tình chan ái giữa niềm khơi
Lời ngát diệu ân bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa khởi
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào cơi
Bởi lòng nhô nhấp mơ hoài tới
Bời dạ khát khao mộng khó rời
Vợi níu cung thề xao xuyến hỡi
Mới làn thương mộng duỗi đầy vơi

Vơi đầy duỗi mộng thương làn mới
Hỡi xuyến xao thề cung níu vợi
Rời khó mộng khao khát dạ bời
Tới hoài mơ nhấp nhô lòng bởi
Cơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Khởi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng ân diệu ngát lời
Khơi niềm giữa ái chan tình gởi

HANSY


HOAN TÌNH

Gởi thiết tha lòng quãng bỏng khơi
Lời êm ấm nhạc khúc mơ trời
Đợi mây huyền mắt say tình khởi
Lơi gió thảo hồn đắm mộng cơi
Bởi ái ran lòng xao ngả tới
Bời duyên rối dạ xuyến bên rời
Vợi vời hoan thắm êm chiều hỡi
Mới lửa nhen đầy nỗi cạn vơi

Vơi cạn nỗi đầy nhen lửa mới
Hỡi chiều êm thắm hoan vời vợi
Rời bên xuyến dạ rối duyên bời
Tới ngả xao lòng ran ái bởi
Cơi mộng đắm hồn thảo gió lơi
Khởi tình say mắt huyền mây đợi
Trời mơ khúc nhạc ấm êm lời
Khơi bỏng quãng lòng tha thiết gởi.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến