HƯƠNG TÌNH
275.
HƯƠNG TÌNH
Ngát lộng hương tình lẫn giữa mơ
Dù nay người ấy cách xa bờ
Hằng đêm chuốt mộng xây ngàn ý
Tháng tháng xe lòng gọt vạn thơ
Gởi những lời xưa theo cánh gió
Duồng bao điệu cũ chạm đường tơ
Hái sao tô nguyệt nên tình sử
Mấy kiếp tim yêu vẫn mãi chờ
HANSY
Ngát lộng hương tình lẫn giữa mơ
Dù nay người ấy cách xa bờ
Hằng đêm chuốt mộng xây ngàn ý
Tháng tháng xe lòng gọt vạn thơ
Gởi những lời xưa theo cánh gió
Duồng bao điệu cũ chạm đường tơ
Hái sao tô nguyệt nên tình sử
Mấy kiếp tim yêu vẫn mãi chờ
HANSY
ẢO MÀ THẬT
Tình chân Net ảo níu tim chờ
Bởi rộn tâm hồn những khúc tơ
Lưu luyến câu vần bao điệu nhạc
Bồng bềnh ý tưởng mấy vần thơ
Luôn lòng kề cận dù xa ngái
Vẫn dạ bên nhau dẫu cách bờ
Xướng họa cho đời thêm diệu thắm
Để hồn phả rạng một trời mơ
HANSY
Tình chân Net ảo níu tim chờ
Bởi rộn tâm hồn những khúc tơ
Lưu luyến câu vần bao điệu nhạc
Bồng bềnh ý tưởng mấy vần thơ
Luôn lòng kề cận dù xa ngái
Vẫn dạ bên nhau dẫu cách bờ
Xướng họa cho đời thêm diệu thắm
Để hồn phả rạng một trời mơ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét