KỶ NIỆM XƯA
50.
KỶ NIỆM XƯA
[Ngũ độ-Giao cổ]
[Ngũ độ-Giao cổ]
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
Gió phả êm đềm những điệu say
Xõa mộng reo hò thơm ngát chảy
Lồng hương trỗi gọi ước mơ dày
Ngời chan mắt ngạt ngào muôn dãy
Rực rỡ đôi lòng ấm tỏa tay
Đẫm ngọt thương nguyền loang loáng nhảy
Ngờ đâu cuối nẻo lạnh đêm ngày
Gió phả êm đềm những điệu say
Xõa mộng reo hò thơm ngát chảy
Lồng hương trỗi gọi ước mơ dày
Ngời chan mắt ngạt ngào muôn dãy
Rực rỡ đôi lòng ấm tỏa tay
Đẫm ngọt thương nguyền loang loáng nhảy
Ngờ đâu cuối nẻo lạnh đêm ngày
Ngờ đâu cuối nẻo lạnh đêm ngày
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Bến cũ đò đưa người chẳng lại
Triền xưa cúc rụng cỏ thôi dày
Sầu tim rụi bẽ bàng thơ láy
Lỡ dở trâm thề xót dạ say
Kỷ niệm ân tình dâng nỗi cháy
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Bến cũ đò đưa người chẳng lại
Triền xưa cúc rụng cỏ thôi dày
Sầu tim rụi bẽ bàng thơ láy
Lỡ dở trâm thề xót dạ say
Kỷ niệm ân tình dâng nỗi cháy
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
HANSY
NƠI CHỜ
Vẫn ngát mùa thương ở chốn này
Cung tình điệu ái ngọt ngào say
Và khao khát mộng từng cơn chảy
Với dạt dào mơ những chuỗi dày
Nhớ họ dâng trào lên ắp dãy
Mong người cuộn đẫy ngập vòng tay
Thì ai buổi hẹn giòng tương ấy
Có đợi thuyền trăng nữa những ngày
Có đợi thuyền trăng nữa những ngày
Cho mình ta ước buổi cầm tay
Chuyền hương ngọt ấm xây nồng lại
Gửi sắc ngào êm đắp mộng dày
Sẽ hát lời yêu huyền thảo láy
Rồi ca khúc diệu huyễn bồng say
Thềm mong thủa ấy đan bỏng cháy
Vẫn ngát mùa thương ở chốn này.
Hà Thu
Vẫn ngát mùa thương ở chốn này
Cung tình điệu ái ngọt ngào say
Và khao khát mộng từng cơn chảy
Với dạt dào mơ những chuỗi dày
Nhớ họ dâng trào lên ắp dãy
Mong người cuộn đẫy ngập vòng tay
Thì ai buổi hẹn giòng tương ấy
Có đợi thuyền trăng nữa những ngày
Có đợi thuyền trăng nữa những ngày
Cho mình ta ước buổi cầm tay
Chuyền hương ngọt ấm xây nồng lại
Gửi sắc ngào êm đắp mộng dày
Sẽ hát lời yêu huyền thảo láy
Rồi ca khúc diệu huyễn bồng say
Thềm mong thủa ấy đan bỏng cháy
Vẫn ngát mùa thương ở chốn này.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét