THỜI NHỐ NHĂNG
263.
THỜI
NHỐ NHĂNG
Tép tôm lộn lạo cuối ra đầu
Ngồi xổm ghế bàn chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong hợm hĩnh
Dân đen đắng miệng giữa u sầu
Quyền cao liếm sạch gầy long phủ
Chức trọng vét về dựng nguyệt lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời chằng viết nổi vài câu
HANSY
Tép tôm lộn lạo cuối ra đầu
Ngồi xổm ghế bàn chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong hợm hĩnh
Dân đen đắng miệng giữa u sầu
Quyền cao liếm sạch gầy long phủ
Chức trọng vét về dựng nguyệt lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời chằng viết nổi vài câu
HANSY
PHÓ CHO TRỜI
Học tài thi phận vẫn thường câu
Phước đức nếu dày đã đạt lâu
Sự nghiệp loành quanh đừng chán nản
Thế gian khúc khuỷu chớ u sầu
Dẫu là lận đận đành an nhẫn
Nào có dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời ban tùy nấy hưởng
Oán than cho lắm tổ đau đầu
HANSY
Học tài thi phận vẫn thường câu
Phước đức nếu dày đã đạt lâu
Sự nghiệp loành quanh đừng chán nản
Thế gian khúc khuỷu chớ u sầu
Dẫu là lận đận đành an nhẫn
Nào có dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời ban tùy nấy hưởng
Oán than cho lắm tổ đau đầu
HANSY
THOÁT TRẦN
Cuộc sống bình yên mãi nguyện cầu
Đường đời chân cứng bước dài lâu
Lời thơ mát dịu an lòng khổ
Tiếng nhạc trầm thăng dịu nỗi sầu
Bằng hữu tri âm đừng phụ nhé
Xóm giềng tri kỷ chẳng lờ đâu
Dưỡng tâm thuần khiết vờn trăng nước
Trà rượu tri giao nhẹ cả đầu
HANSY
Cuộc sống bình yên mãi nguyện cầu
Đường đời chân cứng bước dài lâu
Lời thơ mát dịu an lòng khổ
Tiếng nhạc trầm thăng dịu nỗi sầu
Bằng hữu tri âm đừng phụ nhé
Xóm giềng tri kỷ chẳng lờ đâu
Dưỡng tâm thuần khiết vờn trăng nước
Trà rượu tri giao nhẹ cả đầu
HANSY
ĐAU TÌNH
Phút cuối thỏng tay – lỡ nhịp cầu
Tình nồng mặn thế tưởng dài lâu
Nào hay lòng bạc làm chăn lạnh
Khiến phải hồn chau đắng giọt sầu
Mơ cuộc tình duyên giờ nghỉm lịm
Mộng ngày phối ngẫu có còn đâu
Tàn yêu sót lại vàn xa xót
Thơ thẩn mình ta bạc mái đầu
HANSY
Phút cuối thỏng tay – lỡ nhịp cầu
Tình nồng mặn thế tưởng dài lâu
Nào hay lòng bạc làm chăn lạnh
Khiến phải hồn chau đắng giọt sầu
Mơ cuộc tình duyên giờ nghỉm lịm
Mộng ngày phối ngẫu có còn đâu
Tàn yêu sót lại vàn xa xót
Thơ thẩn mình ta bạc mái đầu
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét