LẠC TÌNH

51.
LẠC TÌNH
[Thuận Nghịch độc]

Hương nhạt khiến tình lạc ý thơ
Khồ tâm sầu dạ giữa ngây khờ
Đường yêu vắng lặng trầm chăn gối
Nẻo mộng chao chùng bạt phím tơ
Thương vọng ước chìm xơ buốt lạnh
Ái quên thề lụn xám xa mờ
Hường nhan phận tủi thầm đau kiếp
Phương biệt xót nguyền thảm trọi trơ

Trơ trọi thảm nguyền xót biệt phương
Kiếp đau thầm tủi phận nhan hường
Mờ xa xám lụn thề quên ái
Lạnh buốt xơ chìm ước vọng thương
Tơ phím bạt chùng chao mộng nẻo
Gối chăn trầm lặng vắng yêu đường
Khờ ngây giữa dạ sầu tâm khổ
Thơ ý lạc tình khiến nhạt hương

HANSY

TRĂNG NGUYỀN

Trăng nguyền Thổn thức mảnh tình thơ
Rớt sợi miên man mảng chiếu khờ
Rót hạt tương tư vào điệu gió
Đan miền mộng nhớ giữa trời tơ
Ngầm thương vạn nỗi sầu muôn dặm
Dấu khẽ niềm say thảm núi mờ
Nửa khắc e lòng ôm lẽ lặng
Tàn khuya khắc khoải khúc màn trơ

Tàn khuya khắc khoải khúc màn trơ
Ủ ấp niềm say rọi ánh mờ
Rót những cơn sầu chau nốt nhạc
Gieo từng phím thảm chuốt dòng tơ
Hồn say gió lãng buồn trăn trở
Dạ thẫm ngầm mây bẽn lẽn khờ
Tốí khẩy du dương từng điệu nhớ
Trăng nguyền Thổn thức mảnh tình thơ..


Hà Thu 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến