KHÍA LÒNG

49.
KHÍA LÒNG
[Thuận Nghịch-Giao cổ]

Đâu nữa mộng tình diễm tuyệt thơ
Hoải hoang đời lụn héo mong chờ
Sầu dâng phím dỗi lòng chao thệ
Tủi dội tim hờn cõi quạnh mơ
Trầu lạc phú hoen hồn mục rữa
Ái lìa tim rã trí mòn xơ
Châu hoàn lạc lối ngàn trăm đợi
Cầu nguyện vỡ thương quãng mịt mờ

Mờ mịt quãng thương vỡ nguyện cầu
Đợi trăm ngàn lối lạc hoàn châu
Xơ mòn trí rã tim lìa ái
Rữa mục hồn hoen phú lạc trầu
Mơ quạnh cõi hờn tim dội tủi
Thệ chao lòng dỗi phím dâng sầu
Chờ mong héo lụn đời hoang hoải
Thơ tuyệt diễm tình mộng nữa đâu

HANSY


TÌM

Đâu tìm hẹn ước những ngày thơ
Nẻo nhớ còn ai nữa đợi chờ
Sầu thấy dạ đưa chiều giấc huyễn
Tủi nghe lòng vẳng tối huyền mơ
Trầu dây buốt mộng ơi màn rữa
Ái rã hoen tình hỡi cảnh xơ
Châu mắt đẫm thềm vương nhẹ gió
Cầu mong thủa vẫn ngọt đêm mờ

Mờ đêm ngọt vẫn thủa mong cầu
Gió nhẹ vương thềm đẫm mắt châu
Xơ cảnh hỡi tình hoen rã ái
Rữa màn ơi mộng buốt dây trầu
Mơ huyền tối vẳng lòng nghe tủi
Huyễn giấc chiều đưa dạ thấy sầu
Chờ đợi nữa ai còn nhớ nẻo
Thơ ngày những ước hẹn tìm đâu.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến