ANH VÀ EM
269.
ANH VÀ EM
(2 Bát điệp)
Lòng Anh vương đậu dạ Em mềm
Em ấm Anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi Em mơ đôi lúc lãng
Em hờn Anh hẹn có khi quên
Anh thơ Em mộng lung linh nắng
Em hát Anh hò sóng sánh duyên
Nối kết Em Anh tình vĩnh cữu
Anh Em nối kết bạt ưu phiền
HANSY
Lòng Anh vương đậu dạ Em mềm
Em ấm Anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi Em mơ đôi lúc lãng
Em hờn Anh hẹn có khi quên
Anh thơ Em mộng lung linh nắng
Em hát Anh hò sóng sánh duyên
Nối kết Em Anh tình vĩnh cữu
Anh Em nối kết bạt ưu phiền
HANSY
MỘNG VÀ THỰC
Mộng đời mong mãi được mơ mềm
Thực tế đau tình khó được êm
Mộng ước trôi dài theo tháng nhạt
Thực mong cạn lụt giữa mùa quên
Mộng lòng cứ tưởng thành sum nợ
Thực dạ sao mà bị lạc duyên
Mộng mị tỉnh rồi đau biết mấy
Thực chi cho mãi vướng tâm phiền
HANSY
Mộng đời mong mãi được mơ mềm
Thực tế đau tình khó được êm
Mộng ước trôi dài theo tháng nhạt
Thực mong cạn lụt giữa mùa quên
Mộng lòng cứ tưởng thành sum nợ
Thực dạ sao mà bị lạc duyên
Mộng mị tỉnh rồi đau biết mấy
Thực chi cho mãi vướng tâm phiền
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét