NHẮN YÊU

264.
NHẮN YÊU 

Đêm về thao thức chập chùng mơ 
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ 
Nhung nhớ gom nồng gieo lắm nhạc 
Mê lầm vắt giọt viết tràn thơ 
Góp thêm mơ ước đan thành mộng 
Ôn lại thề xưa dệt nối bờ 
Biển rộng sông dài xa hút mãi
Chút tình si dại cứ hoài ngơ 

HANSY
TÌNH ĐỜI 

Thất vọng
ơi người khiến ngẩn ngơ 
Nợ duyên cách biệt hoải hoang bờ 
Còn đâu tình cảm
ngày thơm cội 
Chi nữa
ân nguyền buổi đượm thơ 
X
ơ xác dạ hồn trong ngóng đợi 
Tả tơi thân phận giữa mong chờ 
Ngàn thương đã cạn đời hư ảo 
Trăng
thệ phai rồi xám cả mơ 

HANSY



MỘNG LIÊU TRAI 

Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ 
Như vẫn ai kia
giữa đợi chờ 
Đêm lụi
thoảng rèm chao mộng bướm 
Canh tàn
não gối bợt tình thơ 
Ê chề ái hỡi triền miền nẻo
Chao chọng người ơi lặng lẽ bờ 
Xao xác
canh tàn trong giá lạnh 
Chập chùng kỷ niệm níu hồn ngơ 

HANSY



Nhận xét

Bài đăng phổ biến