VỀ LẠI

45.
VỀ LẠI
(Ô thước)

Đã lâu trở lại ghé nơi này
Dáng cũ ơi hời vẫn thoảng đây
Gốc ổi chiều mưa chờ sống dậy
Bờ ao trăng lướt nhớ loang đầy
Bềnh bồng kỷ niệm dường mơ thấy
Lãng đãng ân tình tựa mộng xây
Giông gió sao đành chia cắt vậy
Để ta ngơ ngẩn tiếc như vầy

Ngơ ngẩn tìm ai lặng nuối vầy
Thôi rồi khuất dạng thuở tình xây
Van người dạ thắm đừng ngơ đậy
Ngóng bạn ái thơm hãy lộng đầy
Có phải nguyền ân hờ hững ấy
Hay là kiếp phận nhạt nhòa đây
Làm cho quá vãng thờ ơ chảy
Khiến cảnh đìu hiu thẫm tháng ngày

HANSY

THUYỀN TRĂNG

Thuyền trăng rảo bước tận nơi này
Gói mảnh ân nguyền hẹn chỗ đây
Để nỗi thương tràn mơn ái dậy
Rồi khung luyến phủ ngọt duyên đầy
Bờ yêu khẽ đọng niềm vui quẩy
Quãng nhớ êm lùa điệu thắm xây
Cánh võng đòng đưa tình thoảng ngậy
Bình mình hé cửa bạn sum vầy

Bình minh hé cửa bạn sum vầy
Hạnh phúc thơm ngào đã ủ xây
Đỏ mộng khơi dòng ngan ngát vẫy
Nồng mơ gợi cảnh ấm êm đầy
Bài thơ vẽ vội trao thầm đấy
Bản nhạc ngân mềm lướt khẽ đây
Vọng trĩu dây đàn duyên ngúng nguẩy
Thuyền trăng rảo bước tận nơi này

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến