SẦU RƠI
197
SẦU RƠI
Nhớ hờn thương giận chẳng hề vơi
Xa xót ghìm sâu buốt vạn lời
Mộng vỡ tan tành ngao ngán dạ
Mơ tàn buông bỏ ngạt ngàn khơi
Giữ gìn tình nghĩa rồi tung tóe
Tiếc nuối tơ duyên cũng vợi vời
Gác vắng chao lòng trong quạnh quẽ
Rượu nồng chan với lệ sầu rơi
HANSY
Nhớ hờn thương giận chẳng hề vơi
Xa xót ghìm sâu buốt vạn lời
Mộng vỡ tan tành ngao ngán dạ
Mơ tàn buông bỏ ngạt ngàn khơi
Giữ gìn tình nghĩa rồi tung tóe
Tiếc nuối tơ duyên cũng vợi vời
Gác vắng chao lòng trong quạnh quẽ
Rượu nồng chan với lệ sầu rơi
HANSY
TÌNH RƠI
Giọt buồn thấm đẫm mãi thầm rơi
Mắt ngóng hồn trông ước mộng vời
Quá vãng đau lòng xuyên thẳm vắng
Ân tình rát dạ giữa mù khơi
Người đi vọng tưởng nhiều mơ sắc
Kẻ ở mờ hoang buốt nghẹn lời
Đắng đót canh tàn thân quạnh quẽ
Đâu còn ai nữa để hờn vơi
HANSY
Giọt buồn thấm đẫm mãi thầm rơi
Mắt ngóng hồn trông ước mộng vời
Quá vãng đau lòng xuyên thẳm vắng
Ân tình rát dạ giữa mù khơi
Người đi vọng tưởng nhiều mơ sắc
Kẻ ở mờ hoang buốt nghẹn lời
Đắng đót canh tàn thân quạnh quẽ
Đâu còn ai nữa để hờn vơi
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét