HUYỄN TÌNH

53.
HUYỄN TÌNH
(Liên Hoàn-Thuận Nghịch độc)

Sang huyễn ảo lồng dệt tứ thơ
Quãng huyền thơm thảo vút sương mờ
Vang dìu nốt ái trường canh mở
Rạng đẫm cung nguyền diệu khúc mơ
Vàng vọt dạ chao loang loáng nhớ
Lãng phiêu hồn lịm ngát ngan lờ
Đang thùa khớp mộng lèn hơi thở
Quang cảnh thẫm hòa quyện dải tơ

Quang cảnh thẫm hòa quyện dải tơ
Sảng đời ngây ngất giữa mê khờ
Làng thôn tỏa lộng ngào tim đỡ
Bảng phấn ngời ân thắm dạ nhờ
Quàng mộng tuổi đêm ngào ngọt vỡ
Quáng nguyền tâm cuộc miệt mài lơ
Mang hồn dậy nõn thơm mùa trở 
Ngang vọng cõi trầm quyện nét mơ

*****

Mơ nét quyện trầm cõi vọng ngang
Trở mùa thơm nõn dậy hồn mang
Lơ mài miệt cuộc tâm nguyền quáng
Vỡ ngọt ngào đêm tuổi mộng quàng
Nhờ dạ thắm ân ngời phấn bảng
Đỡ tim ngào lộng tỏa thôn làng
Khờ mê giữa ngất ngây đời sảng
Tơ dải quyện hòa thẫm cảnh quang

Tơ dải quyện hòa thẫm cảnh quang
Thở hơi lèn mộng khớp thùa đang
Lờ ngan ngát lịm hồn phiêu lãng
Nhớ loáng loang chao dạ vọt vàng
Mơ khúc diệu nguyền cung đẫm rạng
Mở canh trường ái nốt dìu vang
Mờ sương vút thảo thơm huyền quãng
Thơ tứ dệt lồng huyễn ảo sang

HANSY

HUYỄN CẢNH

Sang mùa tiết ấm trải tình thơ
Sáng rực bờ thương mộng huyễn mờ
Vang vọng tiếng đàn mê giấc lỡ
Ngập tràn ân ái ngọt niềm nhơ
Vàng mai sắc thẫm màu nhung nhớ
Ngát cảnh trời trong ánh lượn lờ
Đang đảm tết nhàn vui tiệc mở
Quang hào tỏa khắp phủ hồng tơ

Quang hào tỏa khắp phủ hồng tơ
Phúc hạnh đầy thơm tuổi dại khờ
Làng xóm rộn vui lời nhạc mở
Núi sông bừng tỏ sắc xuân chờ
Quàng trăng gió ấm thuyền mây chở
Trỗi sắc hương ngời bóng cảnh lơ
Mang khúc huyễn dòng êm nước vỡ
Ngang chiều mộng ước thoả nồng mơ

*****

Mơ nồng thỏa ước mộng chiều ngang
Vỡ nước êm dòng huyễn khúc mang
Lơ cảnh bóng ngời hương sắc trỗi
Chở mây thuyền ấm gió trăng quàng
Chờ xuân sắc tỏ bừng sông núi
Mở nhạc lời vui rộn xóm làng
Khờ dại tuổi thơm đầy hạnh phúc
Tơ hồng phủ khắp tỏa hào quang

Tơ hồng phủ khắp tỏa hào quang
Mở tiệc vui nhàn tết đảm đang
Lờ lượn ánh trong trời cảnh ngát
Nhớ nhung màu thẫm sắc mai vàng
Nhơ niềm ngọt ái ân tràn ngập
Lỡ giấc mê đàn tiếng vọng vang
Mờ huyễn mộng thương bờ rực sáng
Thơ tình trải ấm tiết mùa sang

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến