TIÊU DAO
TIÊU DAO
(Hán=Việt)
CẦM thư ĐÀN địch dưới trăng tà
CỜ quạt KỲ phùng suốt buổi qua 
Bảng lảng THI THƠ nồng tứ lạ
Triền miên RƯỢU TỬU đẫm môi ngà 
TRĂNG đùa NGUYỆT sáng bừng sao lạ
THỦY gợn NƯỚC ngời rạng cõi xa 
Nổi GIÓ cho làn PHONG níu thả 
Thùa VÂN lờ lượn quyến MÂY sà
Thùa VÂN lờ lượn quyến MÂY sà
NHÂN nghĩa ươm NGƯỜI lộng tiếng qua 
YÊU dấu phùng uyên nồng ÁI lả
Cầu ƠN ngộ phước ngọt ÂN ngà 
GIANG tay đón lấy nguồn SÔNG cả   
Xuống BIỀN mơ tìm ánh HẢI xa
TRỜI hiệp THIÊN đường lâng mắt má
CẦM thư ĐÀN địch dưới trăng tà
HANSY

Nhận xét
Đăng nhận xét