NHỚ QUÊ NHÀ

50.
NHỚ QUÊ NHÀ

Thăm thẳm ơi người ngút vẳng xa
Hồn mơ xin gởi tận quê nhà
Nhớ hoài thuở ấy mùi rơm rạ
Thương lắm hôm nào dáng mẹ cha
Sớm tối cấy cày suy kiệt lả
Nắng mưa bươn chải vắt tuồn ra
Làm sao con được đền ân trả
Một góc người thôi để gọi là

Một góc người thôi để gọi là
Chút lòng con trẻ ngút đường xa 
Giờ ai phụ bước ngày vun mạ
Nào kẻ thêm tay buổi phụ nhà
Quê hỡi nong nguyền luôn mượt nhá
Đồng ơi trảng nhớ mãi ngời nha
Tình son sắt giữ dù muôn ngả 
Vẫn thắm trong tim đĩa muối cà

HANSY

VỌNG QUÊ

Đã mấy xuân rồi ở miệt xa
Hằng đêm vọng nhớ cảnh quê nhà
Bờ đê cỏ mọc khơi hình má
Ruộng lúa trâu cày gợi bóng cha
Ngó cảnh hoàng hôn lòng riệu rã
Trông hàng phượng vĩ mắt trào ra
Hồn nghe một nửa dường như đã...
Thả gót vào mơ để được là..

Thả gót vào mơ để được là...
Quay về tuổi mộng đã rời xa
Câu hò cánh võng vang lời má
Điệu hát dòng sông vọng trước nhà
Lũ bạn trêu niềm vui vẻ nhá
Thôn làng rộn tiếng khẽ khàng nha
Đò đưa vãn buổi tay chèo rã
Ước cạnh người thân dẫu mắm cà

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến