CHÀO THI HỮU
198
CHÀO THI HỮU
Gặp nhau xướng họa chút thi đường
Bằng hữu kết tình giữa bốn phương
Sâu cạn kể gì câu ý tứ
Thiệt hơn chi sá chuyện cân lường
Miễn vui đừng hạch câu bằng trắc
Nếu mến thôi hành kiểu nạc xương
Cuộc sống vốn nhiều lo nghĩ rộn
Tươi cười như đứng trước lòng gương
HANSY
Gặp nhau xướng họa chút thi đường
Bằng hữu kết tình giữa bốn phương
Sâu cạn kể gì câu ý tứ
Thiệt hơn chi sá chuyện cân lường
Miễn vui đừng hạch câu bằng trắc
Nếu mến thôi hành kiểu nạc xương
Cuộc sống vốn nhiều lo nghĩ rộn
Tươi cười như đứng trước lòng gương
HANSY
ĐỘC THOẠI
Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt loang buồn dậy tím phương
Tim hỡi tráo màu đâu ngỡ được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương
HANSY
Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt loang buồn dậy tím phương
Tim hỡi tráo màu đâu ngỡ được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương
HANSY
CẢNH THU
Hồ thu bóng loáng sáng như gương
Lấp lánh đáy in sao Khúc Xương
Duyên giữa đất trời nào thể định
Tình chan mây nước khó dung lường
Lung linh thắm dạ mơ tiên cảnh
Bát ngát đẫm hồn dậy cúc phương
Lá rụng chiều nghiêng xào xạc mộng
Như ai thấp thoáng cuối con đường
HANSY
Hồ thu bóng loáng sáng như gương
Lấp lánh đáy in sao Khúc Xương
Duyên giữa đất trời nào thể định
Tình chan mây nước khó dung lường
Lung linh thắm dạ mơ tiên cảnh
Bát ngát đẫm hồn dậy cúc phương
Lá rụng chiều nghiêng xào xạc mộng
Như ai thấp thoáng cuối con đường
HANSY
THƠ TRÊN NET
Thơ Tình trên Net đẹp muôn phương
Xướng họa tìm vui rộn mật đường
Ý tứ nương nhau như nắng gió
Luật vần liền lạc tựa da xương
Trắc bằng lắm lúc sai nào biết
Niêm bệnh nhiều khi chệch chẳng lường
Thi phú giúp hồn thêm lãng mạn
Nhìn đời tươi sáng để noi gương
HANSY
Thơ Tình trên Net đẹp muôn phương
Xướng họa tìm vui rộn mật đường
Ý tứ nương nhau như nắng gió
Luật vần liền lạc tựa da xương
Trắc bằng lắm lúc sai nào biết
Niêm bệnh nhiều khi chệch chẳng lường
Thi phú giúp hồn thêm lãng mạn
Nhìn đời tươi sáng để noi gương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét