RU EM

RU EM

Dỗ lòng ủ ấm tình mê
Mùa trăng ngày ấy vọng khề khà nay
Chập chờn chút mộng tỉnh say
Ru em ngọt đượm dẫu lay lắt đời.

Cất lòng nồng mặn à ơi
Bao thương với nhớ vẫn tươi tắn nguyền
Dốc tình dẫu lắm truân chuyên
Đò tình vẫn mãi giữ uyên ương ngào.

Ru em vút ngọn trời sao
Bùa yêu rắc kín phả khao khát nồng

Em về quét sạch mùa đông
Khơi duyên óng ả giữa mông mênh tình.

Ru em bằng vạn hồng xinh
Để cho muôn kiếp ái thình thịch vang
Ngàn năm ru mãi tim nàng
Ước ao hồn sẽ quyện ràng rịt nhau...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến