ĐÊM MẬT ĐƯỜNG

2.
ĐÊM MẬT ĐƯỜNG
(Thuận Nghịch độc)

Đêm ngào mật ngọt đẫm dòng thơ
Đếm bước lòng thơm mải miết chờ
Mềm lựng dấu yêu ngan ngát trở
Mến nồng thương gọi dạt dào mơ
Thêm hoài mộng ái mê huyền lỡ
Nếm mãi nguyền ân huyễn ảo mờ
Thềm vọng trúc si quỳnh thắm nở
Đêm ngào mật ngọt đẫm dòng thơ

Thơ dòng đẫm ngọt mật ngào đêm
Nở thắm quỳnh si trúc vọng thềm
Mờ ảo huyễn ân nguyền mãi nếm
Lỡ huyền mê ái mộng hoài thêm
Mơ dào dạt gọi thương nồng mến
Trở ngát ngan yêu dấu lựng mềm
Chờ miết mải lòng thơm bước đếm
Thơ dòng đẫm ngọt mật ngào đêm

HANSY


Đêm Mộng

Đêm tròn mộng luyến phả hồn thơ
Đệm khúc tình vương ái đợi chờ
Mềm mãi nghĩa say nồng sợi nhớ
Mến hoài duyên trải thắm niềm mơ
Thêm ngời rạng sắc thêu trời lỡ
Nếm ngọt ngào sương quyện cảnh mờ
Thềm huyễn ảo trăng vàng ánh chở
Đêm tròn mộng luyến phả hồn thơ

Thơ hồn phả luyến mộng tròn đêm
Chở ánh vàng trăng ảo huyễn thềm
Mờ cảnh quyện sương ngào ngọt nếm
Lỡ trời thêu sắc rạng ngời thêm
Mơ niềm thắm trải duyên hoài mến
Nhớ sợi nồng say nghĩa mãi mềm
Chờ đợi ái vương tình khúc đệm
Thơ hồn phả luyến mộng tròn đêm

Hoccachquen Motnguoi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến