GẦN THÊM TÍ NỮA
146.
GẦN THÊM TÍ NỮA
Lòng ta em hãy nép thêm vào
Để chuyện chúng mình lóng lánh sao
Mắt mộng lung linh làn sắc lẻm
Môi thơm thoang thoảng vị ngon ngào
Bồng bềnh vũ khúc trầm ngư điệu
Rạng rỡ nghê thường lộng nguyệt ao
Mà sao cứ né hoài như vậy
Xích lại gần anh chút nữa nào
HANSY
Lòng ta em hãy nép thêm vào
Để chuyện chúng mình lóng lánh sao
Mắt mộng lung linh làn sắc lẻm
Môi thơm thoang thoảng vị ngon ngào
Bồng bềnh vũ khúc trầm ngư điệu
Rạng rỡ nghê thường lộng nguyệt ao
Mà sao cứ né hoài như vậy
Xích lại gần anh chút nữa nào
HANSY
DZÔ 100%
Rượu ngon em hỡi rót thêm vào
Cho dậy lòng trần giữa ánh sao
Tiếp lửa thơm tho thêm thắm thiết
Nồng men ngan ngát nối ngon ngào
Ngời thương triền vắng ngời thương cội
Đượm nhớ khuya vàng đượm nhớ ao
Lơi lả cung tình chan niệm ái
Dzô đi trăng gió cạn ly nào
HANSY
Rượu ngon em hỡi rót thêm vào
Cho dậy lòng trần giữa ánh sao
Tiếp lửa thơm tho thêm thắm thiết
Nồng men ngan ngát nối ngon ngào
Ngời thương triền vắng ngời thương cội
Đượm nhớ khuya vàng đượm nhớ ao
Lơi lả cung tình chan niệm ái
Dzô đi trăng gió cạn ly nào
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét