HOÀI THU
139.
HOÀI THU
Trải làn thu thủy nhẹ dần buông
Man mác âm đưa vẳng giọng buồn
Bát ngát bên trời sương lắng khỏa
Bồng bềnh giữa sóng ánh mờ vương
Chiều nao triền cỏ mênh mông sắc
Thuở ấy nẻo lùm quấn quýt hương
Mới đó mà nay chìm quá vãng
Lặng sầu thơ thẩn dõi ngàn phương
HANSY
Trải làn thu thủy nhẹ dần buông
Man mác âm đưa vẳng giọng buồn
Bát ngát bên trời sương lắng khỏa
Bồng bềnh giữa sóng ánh mờ vương
Chiều nao triền cỏ mênh mông sắc
Thuở ấy nẻo lùm quấn quýt hương
Mới đó mà nay chìm quá vãng
Lặng sầu thơ thẩn dõi ngàn phương
HANSY
BẠN NET
Mại mềm theo Net tứ nồng buông
Tâm sự hòa chan ngát lẫn buồn
Năm tháng nỗi niềm thơ dậy tỏa
Bao ngày hạnh phúc sóng hoài vương
Thời gian trôi nổi về vô định
Cuộc sống lượn lờ giữa diệu hương
Vẫn mãi xin lòng vui họa đối
Ươm nguyền chuốt thệ sáng mười phương
HANSY
Mại mềm theo Net tứ nồng buông
Tâm sự hòa chan ngát lẫn buồn
Năm tháng nỗi niềm thơ dậy tỏa
Bao ngày hạnh phúc sóng hoài vương
Thời gian trôi nổi về vô định
Cuộc sống lượn lờ giữa diệu hương
Vẫn mãi xin lòng vui họa đối
Ươm nguyền chuốt thệ sáng mười phương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét