MỘNG-SAY
138.
MỘNG-SAY
Lả lướt trăng ngà ngất ngưởng SAY
Mơ tình lóng lánh ngạt ngào SAY
Đời đâu tỉnh rỡ ràng cơn MỘNG
Lộng lẫy xuân nguyền dạ cứ SAY
Hãy nhấn phím thơ tràn giấc MỘNG
Thêm luồn điệu ái lõa dòng SAY
Nghê thường em hỡi vầy duyên MỘNG
Cho cõi ta bà cuống quýt SAY
HANSY
Lả lướt trăng ngà ngất ngưởng SAY
Mơ tình lóng lánh ngạt ngào SAY
Đời đâu tỉnh rỡ ràng cơn MỘNG
Lộng lẫy xuân nguyền dạ cứ SAY
Hãy nhấn phím thơ tràn giấc MỘNG
Thêm luồn điệu ái lõa dòng SAY
Nghê thường em hỡi vầy duyên MỘNG
Cho cõi ta bà cuống quýt SAY
HANSY
SAY- CHỎNG
Chuyện ấy tay nào lại chả SAY
Dân thường Tổng thống cũng đều SAY
Đoan trang nhập hệ nào lơ CHỎNG
Quân tử vô vòng cứ miết SAY
Giữa giấc mơ màng ngan ngát CHỎNG
Bên bờ hiển hiện miệt mài SAY
Hoạn quan thì mới không còn CHỎNG
Chứ chúng ta thì ối ối SAY
HANSY
Chuyện ấy tay nào lại chả SAY
Dân thường Tổng thống cũng đều SAY
Đoan trang nhập hệ nào lơ CHỎNG
Quân tử vô vòng cứ miết SAY
Giữa giấc mơ màng ngan ngát CHỎNG
Bên bờ hiển hiện miệt mài SAY
Hoạn quan thì mới không còn CHỎNG
Chứ chúng ta thì ối ối SAY
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét