KHUYẾT

11.
KHUYẾT

KHUYẾT một nàng thơ lặng lẽ buồn
KHUYẾT vầng trăng ái rã rời muôn
KHUYẾT làn hơi ấm chòng chao cuộn
KHUYẾT đóa hoa xinh đắng đót cuồng
KHUYẾT giọng mê huyền thao thức muộn
KHUYẾT nguồn mơ đượm não nề buông
KHUYẾT tình tri ngộ hồng hoang luống
KHUYẾT vắng em ơi huyễn hoặc luồn

KHUYẾT vắng em ơi huyễn hoặc luồn
KHUYẾT niềm an ủi ngọt ngào buông
KHUYẾT triền hạnh phúc tan tành muốn
KHUYẾT cõi bồng lai lạnh lẽo cuồng
KHUYẾT kỷ niệm nguyền xao xác cuộn
KHUYẾT trầm hương ái bẽ bàng muôn
KHUYẾT tình tri kỷ huyền hư cuốn
KHUYẾT một nàng thơ lặng lẽ buồn

HANSY


MỪNG

MỪNG ai trở lại kẻ vơi buồn
MỪNG phút tương phùng tỏa vạn muôn
MỪNG giấc mộng tròn tim đập cuộn
MỪNG duyên tình vẹn dạ quay cuồng
MỪNG ngày Phúc hạnh lòng mong muốn
MỪNG buổi tâm đầu ý hợp buông
MỪNG cặp Phụng Loan hòa quyện hướng
MỪNG đôi Mai Trúc sắc hương luồn

MỪNG đôi Mai Trúc sắc hương luồn
MỪNG ái duyên nồng mật ngọt buông
MỪNG ánh trăng ngà vui vẻ cuộn
MỪNG đêm mộng thắm thướt tha cuồng
MỪNG câu ân nghĩa đan thành luống
MỪNG tấm chân tình dệt trải muôn
MỪNG chúc uyên ương ngàn phúc hưởng
MỪNG ai trở lại kẻ vơi buồn

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến