HUYỄN ẢO BÔNG LAI

4.
HUYỄN ẢO BÔNG LAI

Thấp thoáng kìa ai lượn sát mành
Trong viền gió nhẹ thoảng nồng hanh
Trầm hương sắc trỗi màu loang ánh
Dậy ái nghiêng bờ Nguyệt Lão tranh
Có phải mơ mòng đeo thỏng tánh
Hay là si muội mãi luồn danh
Nào đâu ước vọng tầm cung thánh
Chỉ muốn tiền duyên được kết thành

Chỉ muốn tiền duyên được kết thành
Tơ hồng định phận nối huyền danh
Trần gian mặc định nào ai lánh
Cõi thế phô bày lắm kẻ tranh
Chỉ muốn chăn màn hoài vững thạnh
Lại đừng gối lược trở tiều hanh
Nghê thường lả lướt trầm ngư ảnh
Thấp thoáng kìa ai lượn sát mành

HANSY

Niềm Đau

Cũng bởi tình đan sợi chỉ mành
Nên giờ ái thệ rã thềm hanh
Buồn thương số phận đìu hiu cảnh
Khóc hận sông đời não nuột tranh
Nửa kiếp bươn chèo trong bể hạnh
Bao lần chống chọi giữa tài danh
Thân tàn thể dại lòng canh cánh
Giấc mộng bình yên vẫn chửa thành

Giấc mộng bình yên vẫn chửa thành
Mơ ngày sắp tới sẽ ngời danh
Con thuyền hạnh phúc vờn tiên cảnh
Bến cảng chân tình thả bức tranh
Trĩu gánh vai gầy trong tiết lạnh
Hoang thềm bóng rũ giữa mùa hanh
Niềm đau lặng trải đời hiu quạnh
Cũng bởi tình đan sợi chỉ mành


Nhận xét

Bài đăng phổ biến