HUYỄN MỘNG

7.
HUYỄN MỘNG
(Thuận Nghịch độc)

Mơ tình ướp huyễn sưởi bừng khơi
Nguyệt trải lòng thơm dõi viễn trời
Chờ nẻo diệu tim hồn mãi luyến
Đợi duyên nồng ái dạ đâu rời
Tơ chầm hạ nắng nguyền loang trỗi
Ước nhuộm xuân chiều  thệ tỏa rơi
Ngơ ngẩn cõi hồng đêm hỷ lạc
Thờ ơ chẳng phả ngọt thương lời

Lời thương ngọt phả chẳng ơ thờ
Lạc hỷ đêm hồng cõi ngẩn ngơ
Rơi tỏa thệ chiều xuân nhuộm ước
Trỗi loang nguyền nắng hạ chầm tơ
Rời đâu dạ ái nồng duyên đợi
Luyến mãi hồn tim diệu nẻo chờ
Trời viễn dõi thơm lòng trải nguyệt
Khơi bừng sưởi huyễn ướp tình mơ

HANSY

Thỏa Mộng

Mơ Nguyệt ấm lòng thỏa mộng khơi
Ảo duyên ngời tỏa sắc mây trời
Chờ Trăng vẩy khúc tình mê lịm
Đợi nắng choàng tim bóng thả rời
Tơ sợi kết đời hoa lộng trải
Phím đàn ngân điệu ái buồn rơi
Ngơ hồn gợi cảnh loang huyền cõi
Thờ thẫn dạ say đắm ngọt lời


Lời ngọt đắm say dạ thẫn thờ
Cõi huyền loang cảnh gợi hồn ngơ
Rơi buồn ái điệu ngân đàn phím
Trải lộng hoa đời kết sợi tơ
Rời thả bóng tim choàng nắng đợi
Lịm mê tình khúc vẩy Trăng chờ
Trời mây sắc tỏa ngời duyên ảo
Khơi mộng thỏa lòng ấm nguyệt mơ

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến