KHÚC HOAN CA

10.
KHÚC HOAN CA
(Thuận Nghịch độc)

Hoa đượm sắc trời chan chứa xuân
Tỏa vui mừng lộng thắm gian trần
Hòa thơm khúc nhạc ngon ngào trỗi
Dậy bổng câu lời mải miết ngân
Nga luyến thẫm nồng mây duỗi nguyệt 
Vũ len ngời đẹp tứ chan vần
Là thêm ước thỏa ngày lâng hội
Ta mộng cõi đời hảo ái nhân

Nhân ái hảo đời cõi mộng ta
Hội lâng ngày thỏa ước thêm là
Vần chan tứ đẹp ngời len vũ
Nguyệt duỗi mây nồng thẫm luyến nga
Ngân miết mải lời câu bổng dậy
Trỗi ngào ngon nhạc khúc thơm hòa
Trần gian thắm lộng mừng vui tỏa
Xuân chứa chan trời sắc đượm hoa

HANSY

HUYỀN ẢO

Hoa ngát đượm ngời tỏa sắc xuân
Chảy êm dòng ngọt mát dương trần
Hoà âm điệu hát lời thơm thả
Quyện phách cung đàn khúc nhẹ ngân
Nga bóng khẽ thềm say ái nẻo
Ngõ duyên hồng cánh khỏa mơ vần
Là đây cảnh huyễn màu mê rạng
Ta phủ mộng lòng ấm nghĩa nhân

Nhân nghĩa ấm lòng mộng phủ ta
Rạng mê màu huyễn cảnh đây là...
Vần mơ khỏa cánh hồng duyên ngõ
Nẻo ái say thềm khẽ bóng nga
Ngân nhẹ khúc đàn cung phách quyện
Thả thơm lời hát điệu âm hoà
Trần dương mát ngọt dòng êm chảy
Xuân sắc tỏa ngời đượm ngát hoa


HCQ



Nhận xét

Bài đăng phổ biến