HOANG HOẢI

8.
HOANG HOẢI
(Thuận Nghịch độc)

Đây đó thảm nguyền rã cuối phương
Ái sao hờn rẽ nỡ xa  đường
Cay đời lặng kiếm khi nồng sắc
Xót dạ ran tìm thuở ngát hương
Ngày lụn phấn phai nhàu thệ nhớ
Nguyệt tàn gương úa lạc sầu thương
Thay lòng nuối vợi tình yêu rã
Vay mượn kiếp buồn sống khổ vương

Vương khổ sống buồn kiếp mượn vay
Rã yêu tình vợi nuối lòng thay
Thương sầu lạc úa gương tàn nguyệt
Nhớ thệ nhàu phai phấn lụn ngày
Hương ngát thuở tìm ran dạ xót
Sắc nồng khi kiếm lặng đời cay
Đường xa nỡ rẽ hờn sao ái
Phương cuối rã nguyền thảm đó đây

HANSY

Kiếp Hoa 6

Đây còn lệ đẫm ướt ngàn phương
Cõi ảo buồn ta bỏ mộng đường
Cay dạ để hờn mang nhạt phấn
Đắng lòng cho tủi ấp nhòa hương
Ngày tơi tả mãi chờ ai nhớ
Tháng mỏi mòn hoài đợi kẻ thương
Thay phận khổ đời tim lạnh giá
Vay tình trả ái mặc sầu vương

Vương sầu mặc ái trả tình vay
Giá lạnh tim đời khổ phận thay
Thương kẻ đợi hoài mòn mỏi tháng
Nhớ ai chờ mãi tả tơi ngày
Hương nhòa ấp tủi cho lòng đắng
Phấn nhạt mang hờn để dạ cay
Đường mộng bỏ ta buồn ảo cõi
Phương ngàn ướt đẫm lệ còn đây

HCQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến