TRÁCH THẦM

TRÁCH THẦM

Lặng hồn rã chìm sâu trong xám xịt
Thương nhớ ơ hờ biết gởi về đâu 
Người ra đi sót lại mấy cung sầu 
Nơi hẹn cũ thắt tha làm gió bạc. 

Dáng tình xưa giờ nhoẹt nhòe tan nát 
Mộng tình ơi chuếnh choáng giọt trầm ngâu 
Kỷ niệm tan trăng thuở đó phai màu 
Còn chi nữa để mà trông với ngóng. 

Nghe dội lại giữa hồn bao đợt sóng 
Tha thiết đòi về lại chốn nguồn xưa
Của tháng ngày mộng đón quyện tình đưa 
Trăng vĩnh cữu - ơi à - trăng huyễn ảo.


Lòng thầm nhủ cái gì là ngọc bảo
Khi trở mình đối diện với tàn tro
Này em ơi, tất cả chỉ câu trò
Đem diễn kịch cho qua ngày đoạn tháng...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến