NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI
(Thuận Nghịch độc)

Ta áo não sầu khổ vắng xa
Tiếc thương ngùi cũ vọng canh tà
Qua tình chẳng ngóng ơ thờ rã
Lạ phước đâu tìm thảm thiết sa
Hoa  ngớ ngẩn mù tê gối ngọa
Ngả hư huyền mịt lạnh trăng nhòa
Ca lờ lặng tiếng đau niềm lả
Tha thẩn lạnh hàn tựa tuyết pha

Pha tuyết tựa hàn lạnh thẩn tha
Lả niềm đau tiếng lặng lờ ca
Nhòa trăng ngút mịt huyền hư ngả
Ngọa gối tê mù ngẩn ngớ hoa
Sa thiết thảm tìm đâu phước lạ
Rã thờ ơ ngóng chẳng tình qua
Tà canh vọng cũ ngùi thương tiếc
Xa vắng khổ sầu áo não ta

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến