SẦU CHAN

SẦU CHAN
(Thuận Nghịch độc)

Không tình ướp huyễn ảo khờ ngây
Hận lắm đời đau tiếc nỗi dày
Nồng luyến lạc tim lời vọng khổ
Sạm mơ chùng ý dạ toang gầy
Bông nhòa sắc thệ nguyền hoang đó
Cội úa hương trầm ái thảm đây
Lòng quyến thảo thơm nồng hỷ lạc
Trông chờ tẻ lặng mãi hoài vây

Vây hoài mãi lặng tẻ chờ trông
Lạc hỷ nồng thơm thảo quyến lòng
Đây thảm dạ trầm hương úa cội
Đó loang nguyền thệ sắc nhòa bông
Gầy toang ý dạ chùng mơ sạm
Khổ vọng lời tim lạc luyến đồng
Dày nỗi tiếc đau đời lắm hận
Ngây khờ ảo huyễn ướp tình không

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến