TỬU CA

TỬU CA

Vì em chẳng giữ vẹn như lời
Khiến ngã ân tình phải rẽ khơi
Để cánh nồng hoan tàn úa vợi
Cùng nong thệ ước biệt ly dời
Trầm hương thuở đó giờ đâu khởi
Kỷ niệm hôm nào đã dạt vơi
Cứ nuối cau trầu sao chẳng đợi
Khiến cho chăn chiếu xót xa rời

Khiến cho chăn chiếu xót xa rời
Dạ khúc ân nguyền úa bợt vơi
Trúc trắc mơ mòng ngao ngán vợi
Chênh chao ước vọng thảm thê dời
Tìm đâu hiệp ý tàn mơ khởi
Đã hết chung nguyền bạt mộng khơi
Dốc tửu ta choàng đau đớn hỡi
Vì em chẳng giữ vẹn như lời

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến