NUỐI

NUỐI
(Giao cổ)

Nuối tiếc đẫm lòng diễm ái ơi
Ngàn xa cách trở lụn hương ngời
Tàn đêm héo ngẩn ngơ vời vợi
Lặng lẽ âm thầm buốt dạ rơi
Buổi ấy tưởng đâu tình sẽ tới
Bây giờ sực tỉnh nghĩa lìa vơi
Nguồn thương héo hắt chòng chao đợi
Cố quận thẳm mù mịt biển khơi

Cố quận thẳm mù mịt biển khơi
Quê lìa xa mặt khúc tình vơi
Mùa hoang lạnh thẩn thờ phương mới
Khắc khoải sắc tàn cảnh nghiệt rơi
Chốn ấy có còn thơm thảo đợi
Nơi đây vẫn mãi nhớ nhung ngời
Từng khuya quá vãng lèn đau khởi
Nuối tiếc đẫm lòng diễm ái ơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến