BỀNH BỒNG XUÂN

BỀNH BỒNG XUÂN
(Giao cổ)

Duỗi nắng thêm lừng tuổi ngọc ơi
Mà nghe trong gió tiếng thơm mời
Hanh hao mấy dạo giờ mơn khởi 
Lạnh lẽo bao ngày cũng rớt rơi
Hãy kéo thơ vàng thêu biếc cõi
Và bung phú thẫm dệt xanh trời
Trần gian xõa cánh mua thương đợi
Hoa lá mầm non thảy rạng cười

Cho lá hoa Xuân phả tiếng cười
Tha hương tim ước vọng ran trời
Đàn chim én lượn thùa hoa tới
Vạn cảnh mây lèn thỏa Tết khơi
Quê cũ trông hoài mong nhớ cội
Triền xưa dõi mãi luyến thương mời
Cầu xin Phước-Lộc vào năm mới
Xõa nắng thơm nồng bạn hữu ơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến