XA MỘT CHÚT NHỚ
122.
XA MỘT CHÚT NHỚ
Bồng bềnh nỗi nhớ chơi vơi
Con tim rối rắm lội bơi tìm người
Chén tình em múc đầy cơi
Pha thêm mật ngọt em mời người dưng
Ngoéo tay thề hẹn dạ mừng
Trăm năm tơ tóc không ngừng yêu thương
Xa anh suốt mấy canh trường
Đêm thâu len sợi tơ vương đợi chàng
Vắng anh một chút ngổn ngang
Tơ sầu trăm mối hỏi chàng biết không?
Hoatim
*
GIỮ TÌNH CHO KHÉO
Dễ gì tình ái cạn vơi
Dễ gì nồng mặn buông tơi biệt người
Dễ gì mộng thắm tàn rơi
Dễ gì em cứ muôn đời người dưng.
Tấu lên khúc nhạc vui mừng
Cho sâu nỗi nhớ, chạm lòng người thương
Cho quên khắc khoải canh trường
Đuốc hoa sáng rỡ gối chăn Em - Chàng.
Đợi hoài một chuyến đò ngang
Chở thân nương tử ngọc vàng đến ta
Đất trời rộng mở bao la
Nghê thường một khúc, tình hoa rộn mời.
Giữ tình cho khéo người ơi
Trăm năm vẫn một, ngàn đời chỉ Em…
HANSY
XA MỘT CHÚT NHỚ
Bồng bềnh nỗi nhớ chơi vơi
Con tim rối rắm lội bơi tìm người
Chén tình em múc đầy cơi
Pha thêm mật ngọt em mời người dưng
Ngoéo tay thề hẹn dạ mừng
Trăm năm tơ tóc không ngừng yêu thương
Xa anh suốt mấy canh trường
Đêm thâu len sợi tơ vương đợi chàng
Vắng anh một chút ngổn ngang
Tơ sầu trăm mối hỏi chàng biết không?
Hoatim
*
GIỮ TÌNH CHO KHÉO
Dễ gì tình ái cạn vơi
Dễ gì nồng mặn buông tơi biệt người
Dễ gì mộng thắm tàn rơi
Dễ gì em cứ muôn đời người dưng.
Tấu lên khúc nhạc vui mừng
Cho sâu nỗi nhớ, chạm lòng người thương
Cho quên khắc khoải canh trường
Đuốc hoa sáng rỡ gối chăn Em - Chàng.
Đợi hoài một chuyến đò ngang
Chở thân nương tử ngọc vàng đến ta
Đất trời rộng mở bao la
Nghê thường một khúc, tình hoa rộn mời.
Giữ tình cho khéo người ơi
Trăm năm vẫn một, ngàn đời chỉ Em…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét