XA NHAU THẬT RỒI!

XA NHAU THẬT RỒI!

Mình xa nhau thật rồi đó Em 
Thật như lòng Ta đang trống rỗng 
Như tay chúng ta không còn trong nhau nữa 
Xa thật rồi, Em hỡi, biết cho không? 

Hoàng hôn tím ngắt từ dạo Em thay lòng
Mây bỗng trở mình bay lang thang về nơi vô định
Không còn Em, ngõ hồn Ta dường như phong kín 
Thao thức từng giây ngóng chân sáo quay về. 

Bản nhạc nào ngày xưa Em hát nhau nghe? 
Lời thơ nào Em ngân nga mỗi lần gặp gỡ 
Xa mất rồi, người ơi, chỉ còn là mùi hương gây niềm nhớ 
Thảng thốt quanh nhìn, nào dáng bóng của yêu thương.

Ta một mình lặng chết giữa hoang chiều 
Hoàng hôn úa một màu tang xám ngắt 
Xa nhau rồi, cúi đầu Ta bật khóc 
Em hỡi Em
Xa xót lòng bởi nặng gánh thương đau. 

Một lần rồi thôi, chôn chặt kín sâu 
Để quá vãng lùi xa vào địa mộ
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ 
Biết biết khi nào tim nhỏ hết đơn côi? 

Một lần này, Ta trút hết vạn lời 
Rồi quên bẵng, tháng ngày yêu thương cũ
Hãy để vành tim thôi hờn, thôi trở 
Giã từ khúc phụ tình rưới đẫm niềm đau… 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến