XÓT XÁY NIỀM ĐAU
XÓT XÁY NIỀM ĐAU
Lồng lộng gió mây
Ngút ngàn nỗi nhớ
Từ thuở làm thơ yêu Em
Biết buồn biết nhớ
Biết năm canh thao thức vì dáng hình ai
Biết đắp xây mộng mơ
Cho Em
Và cho Ta
Tim hòa một nhịp
................
Rồi niềm mơ vụt tắt
Rồi đau khổ lên ngôi
Rồi tình bỗng chơi vơi
Mãi hoài không tìm ra bến đậu
.........
Ra đi một ngày
Nhớ thương vạn kiếp
Ta xa Em một phút
Là thảng thốt ngàn năm
Chốn thệ xưa, Em đã sớm thay lòng
Tình hoang hoải ngậm ngùi trong quạnh quẽ...
HANSY
Lồng lộng gió mây
Ngút ngàn nỗi nhớ
Từ thuở làm thơ yêu Em
Biết buồn biết nhớ
Biết năm canh thao thức vì dáng hình ai
Biết đắp xây mộng mơ
Cho Em
Và cho Ta
Tim hòa một nhịp
................
Rồi niềm mơ vụt tắt
Rồi đau khổ lên ngôi
Rồi tình bỗng chơi vơi
Mãi hoài không tìm ra bến đậu
.........
Ra đi một ngày
Nhớ thương vạn kiếp
Ta xa Em một phút
Là thảng thốt ngàn năm
Chốn thệ xưa, Em đã sớm thay lòng
Tình hoang hoải ngậm ngùi trong quạnh quẽ...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét