VÀNG ĐÁ KHÔNG PHAI
116.
VÀNG ĐÁ KHÔNG PHAI
Ôm bao khát vọng đợi chờ
Thuyền yêu cặp bến dây tơ giao hòa
Ân tình treo lửng cây đa
Trẻ thơ khúc khích một nhà cho vui
Thương nhau chia nửa sắn lùi
Hột yêu ươm giống ngọt bùi bên nhau
Mâm trầu nặng nghĩa tình cau
Đêm về khao khát cho mau cặp bờ
Múi tình kết mối thắt nơ
Điểm tô bánh nhớ để chờ thi nhân
Ngoéo tay thề hẹn Châu Trần
Trái tim khắn khít nghĩa ân trọn tình
Hoatim
*
KHÚC HẠNH NGỘ
Bỏ công tháng đợi năm chờ
Có ngày sum hiệp, câu thơ chan hòa
Mộng lòng phối ngẫu Em – Ta
Mùa xuân trẩy hội mặn mà đời vui.
Gập ghềnh quá vãng xa lùi
Bình minh ló dạng, hát lời có nhau
Trầu xanh đượm ngát hương cau
Mùa trăng hạnh ngộ thương trao vạn bờ.
Chiếu chăn lại được gầy mơ
Nhãn lồng mọng chín, ngu ngơ sóng tình
Cõi tiên lạc xuống giữa trần
Tấu lên khúc nhạc chúng mình đẹp duyên.
Anh hùng xứng với thiền quyên
Ngày vang nhạc mộng, thâu đêm thỏa lòng…
HANSY
VÀNG ĐÁ KHÔNG PHAI
Ôm bao khát vọng đợi chờ
Thuyền yêu cặp bến dây tơ giao hòa
Ân tình treo lửng cây đa
Trẻ thơ khúc khích một nhà cho vui
Thương nhau chia nửa sắn lùi
Hột yêu ươm giống ngọt bùi bên nhau
Mâm trầu nặng nghĩa tình cau
Đêm về khao khát cho mau cặp bờ
Múi tình kết mối thắt nơ
Điểm tô bánh nhớ để chờ thi nhân
Ngoéo tay thề hẹn Châu Trần
Trái tim khắn khít nghĩa ân trọn tình
Hoatim
*
KHÚC HẠNH NGỘ
Bỏ công tháng đợi năm chờ
Có ngày sum hiệp, câu thơ chan hòa
Mộng lòng phối ngẫu Em – Ta
Mùa xuân trẩy hội mặn mà đời vui.
Gập ghềnh quá vãng xa lùi
Bình minh ló dạng, hát lời có nhau
Trầu xanh đượm ngát hương cau
Mùa trăng hạnh ngộ thương trao vạn bờ.
Chiếu chăn lại được gầy mơ
Nhãn lồng mọng chín, ngu ngơ sóng tình
Cõi tiên lạc xuống giữa trần
Tấu lên khúc nhạc chúng mình đẹp duyên.
Anh hùng xứng với thiền quyên
Ngày vang nhạc mộng, thâu đêm thỏa lòng…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét