KỶ NIỆM ƠI!

KỶ NIỆM ƠI! 

Kỷ niệm ngày nao chợt vọng về 
Ngu ngờ như lạc giữa rừng mê 
Xa xôi năm tháng nào ai nhớ 
Triền cũ, vườn xưa buổi hẹn thề.

Ngày đó bên nhau kết mộng lòng 
Tung tăng áo lụa dậy niềm mong
Mắt nai trao gởi, e ấp liếc 
Tay nắm tay, mặt cứ đỏ bừng. 

Sân trường tan học, vội nhòm quanh 
Người thương có biết mộng chân thành 
Trên cao mắt phượng nhìn hai đứa 
Ta nguyện cầu xin thỏa đời xanh.
………
Rồi thời gian lặng lẽ trôi nhanh 
Thăm thẳm người xưa biệt thị thành 
Xa nhau tình cũng phai màu nhớ 
Ta gục đầu nuối giữa chiều hanh 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến