DUYÊN TIỀN ĐỊNH
133.
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Thơ già nên cũng sún răng
Miệng cười hô hố nuốc trăng khỏi tìm
Tỉ tê tiếng kéo đàn kìm
Ôi sầu não nuộc lại thèm song đôi
Bạn thơ rót chén trà môi
Cụng ly rớt mảnh giấy mồi nhân duyên
Mở ra mới thấy định tiền
Ông tơ bà nguyệt kết liền trúc mai
Hoatim
THƯƠNG HOÀI NHA KƯNG
Hứa thương cho đến rụng răng
Bỏ công từ thuở theo trăng dõi tìm
Tụi mình liền cánh như chim
Phong ba đến mấy, chăn mền quấn đôi.
Ấp yêu môi gắn chặt môi
Bưởi bồng ngọt lịm, tươi đời nồng duyên
Trần mà nào khác chi tiên
Bên nhau trọn kiếp, dệt miền bồng lai.
Em thương, đừng có nghe ai
Nghe tim anh nhịp một hai chung tình
Thích em có nụ cười xinh
Trái tim nồng ấm, lòng thành giao anh.
Trầu cau thắm mãi tình xanh
Thương hoài nghe nhỏ, tim anh lụy rồi…
HANSY
Thơ già nên cũng sún răng
Miệng cười hô hố nuốc trăng khỏi tìm
Tỉ tê tiếng kéo đàn kìm
Ôi sầu não nuộc lại thèm song đôi
Bạn thơ rót chén trà môi
Cụng ly rớt mảnh giấy mồi nhân duyên
Mở ra mới thấy định tiền
Ông tơ bà nguyệt kết liền trúc mai
Hoatim
THƯƠNG HOÀI NHA KƯNG
Hứa thương cho đến rụng răng
Bỏ công từ thuở theo trăng dõi tìm
Tụi mình liền cánh như chim
Phong ba đến mấy, chăn mền quấn đôi.
Ấp yêu môi gắn chặt môi
Bưởi bồng ngọt lịm, tươi đời nồng duyên
Trần mà nào khác chi tiên
Bên nhau trọn kiếp, dệt miền bồng lai.
Em thương, đừng có nghe ai
Nghe tim anh nhịp một hai chung tình
Thích em có nụ cười xinh
Trái tim nồng ấm, lòng thành giao anh.
Trầu cau thắm mãi tình xanh
Thương hoài nghe nhỏ, tim anh lụy rồi…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét