GIỮ TÌNH CHO KHÉO

123.
GIỮ TÌNH CHO KHÉO

Dễ gì tình ái cạn vơi 
Dễ gì nồng mặn buông tơi biệt người 
Dễ gì mộng thắm tàn rơi 
Dễ gì em cứ muôn đời người dưng.

Tấu lên khúc nhạc vui mừng 
Cho sâu nỗi nhớ, chạm lòng người thương 
Cho quên khắc khoải canh trường 
Đuốc hoa sáng rỡ gối chăn Em - Chàng.

Đợi hoài một chuyến đò ngang 
Chở thân nương tử ngọc vàng đến ta
Đất trời rộng mở bao la
Nghê thường một khúc, tình hoa rộn mời.

Giữ tình cho khéo người ơi
Trăm năm vẫn một, ngàn đời chỉ Em…

HANSY

*
HẤP TÌNH

Nhớ anh viết câu đợi chờ
Em ngồi giữa cõi thiên mơ mộng vàng

Lung linh nắng ấm rộn ràng
Gió đưa cành trúc ghẹo nàng nhớ ai?

Nhớ người thấp thỏm canh dài
Nhớ tình thắm đượm trúc mai thuở nào

Anh về lấp lánh trăng sao
Hòa tình mây nước ngọt ngào dấu yêu

Em vào điểm lại nét kiều
Cho hồng đôi má mĩ miều đón anh

Cau xưa em cất để dành
Bây giờ xin tặng cho anh một lần

Duyên tình kết nghĩa Châu Trần
Trăm năm tơ tóc đỡ đần cùng nhau.

Hoatim

Nhận xét

Bài đăng phổ biến