HỜN ANH GIẬN EM
114.
HỜN ANH GIẬN EM
Hết ngày du lịch anh về
Trong tay cầm đóa hoa huề tặng em
Cong môi em xí hổng thèm
Để cho mình nhớ giờ đem tặng quà
Anh cười hôn lén cành hoa
Nụ duyên chưa dứt người ta trở về
Khắc lòng một cõi đê mê
Dù đi muôn nẻo cũng về lối xưa
Múi tình phơi phới đong đưa
Bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa khi xa?
Em không là của người ta
Còn anh có phải cũng là riêng em?
Hoatim
*
KƯNG IU
Giận hờn đến mấy cũng về
Dỗi bao nhiêu đoạn vẫn thề yêu em
Xa nhau càng thấy nồng thêm
Trao em thương đậm dịu êm làm quà.
Giận chi cho úa mặt hoa
Hờn chi cho phải cách xa nẻo về
Lòng này vẫn đượm đường mê
Vẫn tơ tưởng mãi trăng thề thuở xưa.
Thì này quạt mộng đong đưa
Ru em tròn giấc bốn mùa – chớ xa
Lại đây nép sát lòng ta
Ái ân nối lại, ngọc ngà tình em.
Nồng xuân phả đượm cánh rèm
Ngắm em say ngủ lại thèm vu vơ…
HANSY
HỜN ANH GIẬN EM
Hết ngày du lịch anh về
Trong tay cầm đóa hoa huề tặng em
Cong môi em xí hổng thèm
Để cho mình nhớ giờ đem tặng quà
Anh cười hôn lén cành hoa
Nụ duyên chưa dứt người ta trở về
Khắc lòng một cõi đê mê
Dù đi muôn nẻo cũng về lối xưa
Múi tình phơi phới đong đưa
Bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa khi xa?
Em không là của người ta
Còn anh có phải cũng là riêng em?
Hoatim
*
KƯNG IU
Giận hờn đến mấy cũng về
Dỗi bao nhiêu đoạn vẫn thề yêu em
Xa nhau càng thấy nồng thêm
Trao em thương đậm dịu êm làm quà.
Giận chi cho úa mặt hoa
Hờn chi cho phải cách xa nẻo về
Lòng này vẫn đượm đường mê
Vẫn tơ tưởng mãi trăng thề thuở xưa.
Thì này quạt mộng đong đưa
Ru em tròn giấc bốn mùa – chớ xa
Lại đây nép sát lòng ta
Ái ân nối lại, ngọc ngà tình em.
Nồng xuân phả đượm cánh rèm
Ngắm em say ngủ lại thèm vu vơ…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét