MÃI BÊN ANH
112.
MÃI BÊN ANH
Chén tình em tặng riêng anh
Nếu mai lỡ chuyến để dành mà xem
Chút tình em giấu còn tem
Cho anh một chút tim em gối đầu
Đứt vành cái nón em khâu
Ôm cho vừa vặn đựng trầu không bung
Nắng lên em núp bóng tùng
Bên anh trọn kiếp dẫu chùng dây tơ
Hoatim
*
LẠI ĐÂY, TÌNH ƠI
Lại đây – nép sát hồn anh
Để tim hòa nhịp, mộng lành dệt tơ
Đã bao tháng đợi năm chờ
Trời thương nối nhịp câu thơ ban đầu.
Lại đây – ngọt mật trao nhau
Đượm yêu, nồng nhớ cau trầu thuở nao
Dẫu là có lúc chênh chao
Duyên em nồng mặn, lao xao phím lòng.
Lại đây – thắm ngãi vợ chồng
Gió mây, trăng nước cột chàng với em…
HANSY
MÃI BÊN ANH
Chén tình em tặng riêng anh
Nếu mai lỡ chuyến để dành mà xem
Chút tình em giấu còn tem
Cho anh một chút tim em gối đầu
Đứt vành cái nón em khâu
Ôm cho vừa vặn đựng trầu không bung
Nắng lên em núp bóng tùng
Bên anh trọn kiếp dẫu chùng dây tơ
Hoatim
*
LẠI ĐÂY, TÌNH ƠI
Lại đây – nép sát hồn anh
Để tim hòa nhịp, mộng lành dệt tơ
Đã bao tháng đợi năm chờ
Trời thương nối nhịp câu thơ ban đầu.
Lại đây – ngọt mật trao nhau
Đượm yêu, nồng nhớ cau trầu thuở nao
Dẫu là có lúc chênh chao
Duyên em nồng mặn, lao xao phím lòng.
Lại đây – thắm ngãi vợ chồng
Gió mây, trăng nước cột chàng với em…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét