HOA XƯA NỞ MUỘN
121.
HOA XƯA NỞ MUỘN
Gian nhà chung với tình xây
Góp gom lá đợi dựng cây nẩy chồi
Câu thơ đưa võng trên nôi
Tình xưa em để cho vôi quệt trầu
Áo hồng đã đứt chỉ khâu
Em đem thêu lại vẽ cầu để qua
Lạt tre đan sợi mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt đậm đà bấy nhiêu
Hoatim
*
MỘNG LÒNG
Tháng năm tình mộng cùng xây
Đơm hoa kết trái thành cây trổ chồi
À ơi thương bốn tao nôi
Ngọc ngà đượm đẹp cau khơi tình trầu.
Quên đi những giọt mưa ngâu
Mùa trăng lại sáng, chụm đầu hòa ca
Vầy vui chung một mái nhà
Thỏa tình mơ ước Em – Ta chung đường.
Hoa thơm luôn ngát giữa lòng
Trao nhau gương lược bưởi bồng trầu cau…
HANSY
HOA XƯA NỞ MUỘN
Gian nhà chung với tình xây
Góp gom lá đợi dựng cây nẩy chồi
Câu thơ đưa võng trên nôi
Tình xưa em để cho vôi quệt trầu
Áo hồng đã đứt chỉ khâu
Em đem thêu lại vẽ cầu để qua
Lạt tre đan sợi mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt đậm đà bấy nhiêu
Hoatim
*
MỘNG LÒNG
Tháng năm tình mộng cùng xây
Đơm hoa kết trái thành cây trổ chồi
À ơi thương bốn tao nôi
Ngọc ngà đượm đẹp cau khơi tình trầu.
Quên đi những giọt mưa ngâu
Mùa trăng lại sáng, chụm đầu hòa ca
Vầy vui chung một mái nhà
Thỏa tình mơ ước Em – Ta chung đường.
Hoa thơm luôn ngát giữa lòng
Trao nhau gương lược bưởi bồng trầu cau…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét