TÍM ÂN TÌNH
128.
TÍM ÂN TÌNH
Bờ rào em đứng hong mưa
Trong nhà anh thắp lửa trưa ấm nồng
Hỏi em vậy chớ vào không?
Hột duyên nẩy lộc má hồng anh thương
Rạng trời song bước trên đường
Bình minh chắn lối an khương tuổi đời
Sau nhà trổ nụ hoa rơi
Lục bình tím lối mình ơi chung tình
Nghĩa ân sau trước em gìn
Toàn tâm toàn ý chỉ mình với em
Hoatim
GIỮ LÒNG CHO NHAU
Quản gì một chút nắng mưa
Vẫn ươm tình nhé, đừng thưa giấc nồng
Chớ hờn rồi bỗng dửng không
Chớ quên rồi lại nhạt lòng, bớt thương.
Yêu nhau nếm đủ trăm đường
Trao nhau nồng mặn vấn vương suốt đời
Cố tìm dù vô tình rơi
Ái ân cho mãi chơi vơi giữa tình.
Đã thương em hãy cố gìn
Đã yêu ta sẽ trọn tình cùng em
Mốt mai xế bóng qua thềm
Vàng son phai mấy vẫn đem tôn thờ.
Ru tình trao gởi câu thơ
Cà Mau thương lắm, gắng chờ Đồng Nai
Nhạc lòng chớ để tình phai
Mùa trăng hạnh ngộ, nguyệt đài Ta – Em.
Dõi về chốn ấy đêm đêm
Mơ câu hạnh phúc, ngọt mềm bồng lai…
HANSY
TÍM ÂN TÌNH
Bờ rào em đứng hong mưa
Trong nhà anh thắp lửa trưa ấm nồng
Hỏi em vậy chớ vào không?
Hột duyên nẩy lộc má hồng anh thương
Rạng trời song bước trên đường
Bình minh chắn lối an khương tuổi đời
Sau nhà trổ nụ hoa rơi
Lục bình tím lối mình ơi chung tình
Nghĩa ân sau trước em gìn
Toàn tâm toàn ý chỉ mình với em
Hoatim
GIỮ LÒNG CHO NHAU
Quản gì một chút nắng mưa
Vẫn ươm tình nhé, đừng thưa giấc nồng
Chớ hờn rồi bỗng dửng không
Chớ quên rồi lại nhạt lòng, bớt thương.
Yêu nhau nếm đủ trăm đường
Trao nhau nồng mặn vấn vương suốt đời
Cố tìm dù vô tình rơi
Ái ân cho mãi chơi vơi giữa tình.
Đã thương em hãy cố gìn
Đã yêu ta sẽ trọn tình cùng em
Mốt mai xế bóng qua thềm
Vàng son phai mấy vẫn đem tôn thờ.
Ru tình trao gởi câu thơ
Cà Mau thương lắm, gắng chờ Đồng Nai
Nhạc lòng chớ để tình phai
Mùa trăng hạnh ngộ, nguyệt đài Ta – Em.
Dõi về chốn ấy đêm đêm
Mơ câu hạnh phúc, ngọt mềm bồng lai…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét