CHUNG THỦY
115.
CHUNG THỦY
Thác ghềnh leo nổi không anh?
Lòng sông biển lớn có thành rào ngăn
Sóng vờn cuộn cả băn khoăn
Núi yêu cao ngất hoa đăng đỉnh trời
Thuyền tình trôi dạt khắp nơi
Bến thương chờ đợi thỏa cơi trầu già
Gió đưa kẽo kẹt bôn ba
Trông anh tạc đá cũng mà đợi mong
Hoatim
*
GỞI TÌNH
Tình nồng đã dậy trong anh
Gió mưa, bão lũ, thác ghềnh nào ngăn
Em đừng nghi ngại, băn khoăn
Đã thương thì quyết… chung chăn suốt đời.
Dẫu mình mỗi đứa mỗi nơi
Trăm trông nghìn ngóng vạn lời nhớ nhung
Vẫn tim hòa một nhịp cùng
Trầu cau thuở ấy mặn nồng ước mong.
Gởi em chút nhớ ngần trong
Ấp yêu cho đượm tình hồng, nhé em…
HANSY
CHUNG THỦY
Thác ghềnh leo nổi không anh?
Lòng sông biển lớn có thành rào ngăn
Sóng vờn cuộn cả băn khoăn
Núi yêu cao ngất hoa đăng đỉnh trời
Thuyền tình trôi dạt khắp nơi
Bến thương chờ đợi thỏa cơi trầu già
Gió đưa kẽo kẹt bôn ba
Trông anh tạc đá cũng mà đợi mong
Hoatim
*
GỞI TÌNH
Tình nồng đã dậy trong anh
Gió mưa, bão lũ, thác ghềnh nào ngăn
Em đừng nghi ngại, băn khoăn
Đã thương thì quyết… chung chăn suốt đời.
Dẫu mình mỗi đứa mỗi nơi
Trăm trông nghìn ngóng vạn lời nhớ nhung
Vẫn tim hòa một nhịp cùng
Trầu cau thuở ấy mặn nồng ước mong.
Gởi em chút nhớ ngần trong
Ấp yêu cho đượm tình hồng, nhé em…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét