BỈ CỰC – THÁI LAI
BỈ CỰC – THÁI LAI
(Giao cổ)
Bĩ cực qua rồi sẽ quý sang 
Dân thường có lúc lại thành quan 
Đường mây trải dập dìu hoa loáng
Lả lướt bướm vờn phú lộc mang 
Dẫu khổ xin lòng đừng vội chán
Tuy nghèo hỡi bạn chớ hoài than 
Rèn tâm luyện chí nguyền không nản
Rõ mặt anh hào giữa thế gian 
Rõ mặt anh hào giữa thế gian 
Việc gì nam tử chịu lầm than 
Trùng dương vượt bão bùng đâu lảng
Học hỏi luôn tầm sĩ khí mang 
Chiêu đãi anh hùng nơi tửu quán
Tương phùng sỹ tử ở trường quan 
Âm dương hoán chuyển đời yên loạn
Bĩ cực qua rồi tựu quý sang 
HANSY

Nhận xét
Đăng nhận xét