MƠ MÒNG


MƠ MÒNG
(Bát đồng âm)

Chớ nghẹn đường tơ tủi giữa sầu
Cho dài nghĩa lớn nặng nồng sâu
Đừng như thõng thẹo loài hun trấu
Sợ giống đòng đưa kẻ lãng cầu
Cõi ái lâng ngời hương phả chậu
Cung nguyền đượm trỗi sắc nhòa ngâu
Tầm Dương nguyệt vãng trầm mê thấu
Thỏa mãn bồng lai khúc dạo đầu

Thoả mãn bồng lai dạo khúc đầu
Đôi dòng nghĩa ái quyện ngày ngâu
Lời ly đã tắt hoài biên dậu
Tiếng thệ còn nguyên mãi buổi cầu
Bởi lẽ bao lời thêu dệt thấu
Nên từng ước nguyện vẫn chờ sâu
Chàng ơi có phải ngàn ân đậu
Nhuộm khúc tình ca sẽ chẳng sầu!!


HANSY –  QUẾ ANH

Nhận xét

Bài đăng phổ biến