HƯƠNG NÀNG QUYẾN RŨ

 
HƯƠNG NÀNG QUYẾN RŨ
[Ngũ độ]
 
Ngưỡng vọng khi người chải tóc mây
Trường ca ngẫu hứng nhịp vơi đầy
Phê bàng bạc nẻo xôm tình ái
Trĩu ngất ngây hồn rợp cỏ cây
Ngọc thể thơm lừng xao xuyến sũng
Trà mi gợi cảm khát khao dầy
Mơ kiều nữ đến trao nồng mặn
Quyến rũ hương nàng lịm bủa vây
 
Như là cổ tích mộng trùng vây
Đượm nghĩa tình dâng cảm xúc dầy
Huyễn diệu tơ lòng khăng khít ngải
Say mèm ảo giác lững lờ cây
Càng mê mẩn dạ hồi xuân thắm
Mãi dập dềnh tim phả nhớ đầy
Kỷ niệm hôm nào theo mãn kiếp
Nên hoài tưởng vọng giữa trời mây
 
HANSY
*
ĐAU VỤN VỠ
 
Hoang chiều nắng nhạt rũ làn mây
Bóng gửi nồng thêm vẫn đọng đầy
Một tiếng say lòng trao nỗi thuở
Muôn lần ruổi gió ngập hàng cây
Mơ màng ngỡ lúc hương tình đẹp
Thổn thức làm môi bữa mộng dầy
Đã nặng ân này tim ủ nhớ
Duyên hờ hững đến lại buồn vây .
 
Duyên hờ hững đến lại buồn vây
Cũng tại nàng đông giá đủ dầy
Lặng lẽ ai sầu trông nhuốm buổi
Âm thầm họ đắm khỏa tràn cây
Thì vui ngả ấy như dường cạn
Kẻo xót ngày kia tựa lỡ đầy
Trách kẻ xa rồi đau vụn vỡ
Mi chờ  khắc khoải gợn hoài mây .
 
Long Phi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến